Ngô Bình Nhi: Người vẽ những giấc mơ

Nữ họa sỹ trẻ Ngô Bình Nhi với triển lãm "Ngô Bình Nhi - Người muốn nắm bắt những giấc mơ"

Triển lãm “Mảng ghép”: Ngắm thế giới từ sâu thẳm tâm hồn

Giải trí cuối tuần: Triển lãm điêu khắc ở Sài Gòn, múa đương đại - hiphop ở Hà Nội

Cơ hội nghe chèo cổ và thưởng lãm tranh “Tố nữ dân ca” trên giấy dó

Thưởng thức nghệ thuật: Triển lãm 'Bột màu báo cũ'

Đây là buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ họa sỹ trẻ Ngô Bình Nhi. Buổi triển lãm nằm trong chuỗi triển lãm nghệ thuật “VÀO-RA” là một hoạt động thường niên của CLB Nghệ Sĩ Trẻ của Hội Mỹ Thuật Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật cũng đến tham gia buổi triển lãm 

Ngô Bình Nhi sinh năm 1981 tại một miền quê nhỏ thuộc tỉnh Lạng Sơn, là một trong số các họa sỹ trẻ nhưng đã có nhiều tác phẩm hội họa, triển lãm nhóm được sự đánh giá cao của những bậc tiền nhân trong giới như: Triển lãm “Nắng Đông”, “Lây” hay “Bột màu báo cũ”…

"Giấc mơ", sơn dầu tổng hợp của Ngô Bình Nhi

Ngô Bình Nhi chia sẻ: “Tôi đến với hội họa như một giấc mơ, mà ở đó tôi được thỏa sức vẽ lên những khát khao, những tận cùng của một không gian đa sắc màu, ẩn chứa những diệu kỳ của tâm linh. Trước khi vẽ, tôi thường ngồi thiền và ăn chay, điều này giúp cho tôi có được một tư duy trong suốt”.

Nữ họa sỹ Ngô Bình Nhi chia sẻ niềm vui của buổi triển lãm cá nhân đầu tay với các bạn đồng nghiệp

Xem tranh của Ngô Bình Nhi, có thể thấy rõ tinh thần hướng thiện, nhưng cũng thấy sự hoang mang của cô, sự hoang mang của người trẻ. Đó là sự hoang mang của chọn lựa, Vào hay Ra – Xuất thế hay Nhập thế. Có lẽ, sự hoang mang về tinh thần cũng là nguồn cơn của sự hoang mang về ngôn ngữ tạo hình mà cô sử dụng khi thể hiện các tác phẩm trưng bày lần này.

Triển lãm kéo dài trong 4 ngày 1-4/7 tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội).

Hiệp Nguyễn H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa