Lễ hội chém lợn khai đao trong phòng kín

Sáng 13/2 (mùng 6 Tết), lễ hội chém lợn truyền thống làng Ném Thượng (Khắc Niệm, Bắc Ninh) đã diễn ra.

Bất chấp dư luận, dân Ném Thượng vẫn chém lợn

Không đồng ý đổi tên lễ hội, “ông Ỉn” vẫn sẽ bị khai đao

Lễ hội chém lợn: Tục lệ đẹp hay tàn bạo và độc ác?

Những lễ hội đầu năm không nên bỏ qua

Theo tục lệ, sáng sớm lợn được rước quanh làng rồi tiến về đình để chém, tượng trưng cho việc mổ lợn khao quân sĩ xưa.
Lợn trước đó được dân làng tuyển chọn nuôi hai con đạt tiêu chuẩn, dân làng gọi là "ông" để thể hiện sự trân trọng.
Hai "ông lợn" được rước quanh cánh đồng làng để cầu mùa vụ trong năm mới tốt tươi, nhân dân no ấm.
Mỗi chú lợn nặng gần 200 kg, đi đến đâu được dân làng đặt tiền mừng tuổi đến đó.
Nghi lễ này đã trở thành nét văn hoá ăn sâu trong tiềm thức người dân làng Ném Thượng. Họ cho rằng, làm như vậy năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc.
Gia đình anh chị Tuyền được dân làng lựa chọn là một trong hai gia đình ở tuổi 49, gia đình hoà thuận, đầy đủ hai bề con cháu để nuôi ông lợn trước đó vài tháng. Năm nay họ vừa tròn 50 tuổi, được vinh dự đi trước rước "ông lợn" quanh làng.
Người dân mang bánh trái, nước, tiếp sức cho đoàn rước dọc đường.
Năm nay, thay vì tổ chức dùng đao phủ chém công khai giữa sân đình, ban tổ chức quyết định khai đao trong khu vực làm cỗ có quây kín và bảo vệ nghiêm ngặt.
Hàng rào thép, công an xã và dân phòng được huy động tối đa để bảo vệ nghi lễ khai đao. Không ai được lọt vào nơi "hành quyết".
Hai thủ đao là những người đàn ông 47 tuổi khoẻ mạnh, cường tráng được các cụ trong làng lựa chọn kỹ càng.
Sau khi diễu một vòng cho dân làng xem, hai ông lợn được đưa vào bên trong. Việc chuyển đổi chém lợn thành lễ rước lợn và hành quyết kín đã vấp phải sự không đồng tình của nhiều người dân trong làng.
Đúng giờ ngọ, tiếng kêu eng éc rất lớn của hai ông ỉn cất lên, hai thủ đao bước ra. Không còn cảnh ghê rợn trước mặt khán giả như trước, thay vào đó là những vệt máu trên hai thanh đao.
Một trong hai "ông lợn" sau khi bị hành quyết, được mang ra xẻ thịt.
Chưa đầy 10 phút, hai cỗ ngọc, phần thịt được chặt ngang ức dưới cổ họng của hai "ông lợn" được nấu chín, dâng lên thắp hương trong đình làng.

Lễ hội chém lợn làng Ném Thượng bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa, vị tướng Đoàn Thượng khi đánh trận chạy đến vùng núi Ném Thượng đồn trú đã chém lợn rừng nuôi quân. Từ đó, hàng năm người dân mở hội chém lợn để tưởng nhớ người có công khai khẩn đất đai.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã kêu gọi người dân làng Ném Thượng không nên duy trì tục chém lợn nhưng không được hưởng ứng.

Tại lễ hội này năm 2015, dù Tổ chức Động vật châu Á lên tiếng phản đối mạnh mẽ và các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam có nhiều biện pháp, nhưng các cụ bô lão Ném Thượng vẫn kiên quyết khai đao chém lợn ngay giữa sân đình.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa