VCK U23 Châu Á 2020: Mất quyền tự quyết, cũng đừng trách thầy trò ông Park

U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp ở lượt trận cuối cùng (ảnh Vietnamnet)

5 tác nhân không ngờ gây hội chứng ruột kích thích

Chế độ ăn uống ảnh hưởng thế nào tới bệnh động mạch vành?

Hút thuốc lá có thể là nguyên nhân gây bệnh trầm cảm

Đâu là những loại nấm giúp phòng ngừa cảm lạnh và cúm?

Viễn cảnh tồi tệ nhất với U23 Việt Nam là khi, chúng ta dù thắng U23 Triều Tiên với cách biệt 2 bàn, nhưng vẫn sẽ bị loại nếu 2 đội UAE và Jordan hoà nhau có bàn thắng (1-1,2-2,..). Khi đó, 3 đội sẽ có cùng điểm số nhưng nếu xét về các chỉ số khác (hiệu số, số bàn thắng…) thì Việt Nam sẽ xếp ở vị trí thứ 3 và bị loại.
Tất nhiên, đây là trường hợp mà không một CĐV Việt Nam nào muốn xảy ra. NHM “những chiến binh sao vàng” tin vào bản lĩnh của đội bóng đã vào tới trận chung kết của giải đấu diễn ra cách đây 2 năm. Bên cạnh đó, chúng ta càng có quyền tin vào việc đội nhà đi tiếp khi nhìn vào lịch sử đối đầu của UAE và Jordan, khả năng 2 đội hoà nhau có bàn thắng là rất khó xảy ra.
Cụ thể, nếu tính riêng ở cấp độ U23, U23 UAE từng hòa 0-0 U23 Jordan (tháng 1/2016) và thua 0-1 trước đối thủ này (9/2014). Ở cấp độ ĐTQG, 11/15 trận đấu giữa UAE và Jordan có “kẻ thắng người thua” (UAE thắng 8, thua 3).
Việc duy nhất mà U23 Việt Nam cần làm bây giờ là phải thi đấu thật tốt (ảnh Vietnamnet)
Chỉ 4 lần trong số đó, UAE hòa Jordan. Tuy nhiên, trong 3/4 lần hòa nhau ấy, 2 đội kết thúc trận đấu với tỉ số là 0-0. Lần duy nhất mà 2 đội hòa nhau có tỷ số (1-1) đã diễn ra cách đây 40 năm. Tức là chỉ có 5,8% (1 trong tổng số 17 lần đối đầu giữa UAE và Jordan ở cấp độ U23 và ĐTQG (tính các trận chính thức) có kết quả hòa có tỷ số.
Dẫu biết mọi con số thống kê đều không thể nói trước được điều gì, nhưng đây cũng sẽ là một cơ sở để NHM Việt Nam tin vào kết quả có lợi nhất cho đội nhà. Bỏ qua những yếu tốt khác, việc duy nhất mà U23 Việt Nam cần làm bây giờ là phải thi đấu thật tốt, để có thể đánh bại U23 Triều Tiên ở lượt đấu cuối cùng và tốt nhất là thắng với cách biệt 2 bàn để phòng trường hợp UAE và Jordan hòa không bàn thắng 0-0. 
Và dù U23 Việt Nam không vào được tứ kết thì hai trận hòa rất kiên cường với 2 đội mạnh của Tây Á cũng đủ để chúng ta “giận thì giận mà thương càng thương”?
Vậy mới có thơ rằng:
Rồng vàng chiến đấu quá kiên cường
Cứ đá hết mình cả nước thương
Phong độ vẫn thường dù vất vả 
Đẳng trình đang ổn dẫu phong sương
Binh đoàn lứa trẻ đang quy hoạch
Đội tuyển quốc gia đã chủ trương
Kỳ tích dễ đâu mà tính ngắn
Chiến binh cần dưỡng suốt đường trường
Chí Thiện H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe