![](https://suckhoecong.vn/Images/Uploaded/Share/2014/09/21/97acobenguoithu.jpg)
Bố mẹ em cố gắng vay mượn hàng xóm và tích góp tiền bạc để đưa con gái đi bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sỹ đều nói rằng đây là một căn bệnh hiếm gặp ở Việt Nam nên chưa có phương pháp điều trị.
Do không được chữa trị kịp thời, căn bệnh của Lý ngày càng phát triển. Từ lúc sinh ra, em hầu như chưa từng bước chân ra khỏi nhà, cũng không tiếp xúc với ai. Trên mặt và cơ thể em, những cục mụn thịt màu đen bóng, cứng ngắc cứ chen nhau mọc và to dần lên, khiến Lý đau nhức suốt đêm.
Từ bụng và lưng những lớp thịt nặng nề trĩu xuống, khoảng da trắng càng ngày càng bị thu hẹp lại
và thay bằng đám da đen, dày, đầy lông lá. Vợ chồng anh Dĩnh vẫn tiếp tục làm lụng, chắt chiu tiền bạc với hy vọng con mình sẽ thoát khỏi căn bệnh quái ác này.
Bình luận của bạn