Một ca khúc đặc biệt đã ra đời, mang đến góc nhìn đầy nhân văn về hành trình chữa bệnh - chữa lành.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng ngành Y tế
Ngành Y mất thêm một cây đại thụ!
Thủ tướng: Cán bộ ngành Y tế phải cam kết không quảng cáo, giới thiệu thuốc
Củng cố niềm tin về những thành tựu ngành y tế Việt Nam
Tạp chí Sức Khỏe+, vốn thường hay nhắc tới “3 Đúng" (Hiểu đúng - Dùng đúng - Làm đúng) là định hướng chiến lược của ngành Thực phẩm chức năng. Nay vừa được biết đến một ca khúc mới ra đời trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (2/2026), trong đó nhắc đến "5 Đúng” - nguyên tắc trong cứu chữa người bệnh của ngành Y tế (Đúng người bệnh - Đúng thuốc - Đúng liều - Đúng đường dùng và Đúng thời gian ). Hơn nữa cái tên ca khúc của Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung còn nhắc đến một từ khóa - chữa lành - đang trở nên rất quen thuộc phản ánh một nhu cầu trong xã hội hiện đại, nơi mà con người chúng ta đang phải chịu rất nhiều thứ áp lực.
Ngành Y chữa bệnh cứu người, nhưng không phải chỉ chữa để người ta hết những triệu chứng - thoát khỏi những nỗi khó chịu, những cơn đau đớn, tổn thương bất thường kéo đến cho cơ thể mà đòi hỏi phải “chữa lành” - giúp cho người bệnh phục hồi toàn diện cả về thể chất, cảm xúc, tâm lý, tâm hồn... sau những tổn thương, đưa người bệnh trở lại trạng thái cân bằng, bình an, mạnh khỏe. “Chữa lành “ trở thành một yêu cầu ở “đẳng cấp” cao hơn là chữa “khỏi bệnh”. Điều đó hẳn là chỉ đạt được trong sự tương tác đầy tình người - từ trái tim đến trái tim - giữa thầy thuốc và người bệnh.
“Trái tim chữa lành Trái tim” của Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung - một ca khúc tôn vinh nghề cao quý - Nghề Y - từ một góc nhìn rất mới mẻ - thật xứng đáng để xếp vào Top những ca khúc viết về ngành Y cho đến nay. Đặc biệt hơn nữa bản ca khúc mà Sức Khỏe + giới thiệu với độc giả của mình sau đây còn được thể hiện bởi chính những ca sĩ không chuyên - những thầy thuốc của Bệnh viện Hữu Nghị ở Hà Nội:








Bình luận của bạn