ĐT Malaysia khó có cơ hội lật ngược thế cờ trước một ĐT Việt Nam bản lĩnh và sắc bén - Ảnh: Malaymail
ĐT Việt Nam: Cửa đã mở, vé chung kết có thể thấy rõ
Vô địch ASEAN Championship 2026: Mục tiêu trong tầm với của ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam không cần tiền vệ phòng ngự?
Bản lĩnh và sự lì lợm
Bất chấp việc được đánh giá cao hơn do đang là nhà đương kim vô địch, có lực lượng mạnh và phong độ tốt hơn, ĐT Việt Nam vẫn phải trải qua hơn 90 phút mệt nhoài trên sân Kuala Lumper của ĐT Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026 mới có được chiến thắng. 1 pha ghi bàn của Xuân Son và một tình huống phản lưới của hậu vệ đội bạn giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik rời Malaysia với lợi thế lớn trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.
Rõ ràng ở trận lượt đi, Malaysia với ưu thế sân nhà đã rất tự tin trình diễn thứ bóng đá mới mẻ: chắc chắn, mạnh mẽ và những tình huống tấn công nhanh, không hề sợ hãi nhờ vào sức trẻ, kỹ thuật cùng tốc độ của những cầu thủ như Gunalan, Daryl Sham, Sumareh. Đoàn quân áo vàng đã thực sự khiến các hậu vệ của ĐT Việt Nam ở trận đấu này gặp rất nhiều khó khăn và không ít lần thủ môn Lê Giang Patrik phải trổ tài để cứu thua.
Tuy nhiên, dù có được một trận đấu rất tốt và gây nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam nhưng Malaysia vẫn là đội thất bại chung cuộc. Kết quả đó đã được dự báo trước, chỉ khác một chút là mọi chuyện đã diễn ra không dễ dàng với ĐT Việt Nam như ở những trận đấu đã qua. Vẫn phải nhờ đến một chút may mắn, tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik, sự tỏa sáng của các cá nhân, chiến thắng mới tới. Và bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sức mạnh tinh thần của các cầu thủ áo đỏ.
Khác với trước đây, mỗi khi xem ĐT Việt Nam thi đấu với các đội bóng mạnh, người hâm mộ thường có tâm lí lo lắng và bất an. Nhưng giờ thì khác, tâm lí ấy được thay bằng sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối, ngay cả ở những thời điểm Malaysia dồn sức tấn công quyết liệt. Nhìn ĐT Việt Nam thi đấu lúc này có thể cảm nhận được sự tự tin và tập trung cao độ nơi các cầu thủ. Không một chút lo lắng hay sợ hãi được bộc lộ, thay vào đó là sự bình tĩnh và lì lợm hiếm thấy.Thái độ thi đấu đó đã giúp ĐT Việt Nam tạo được một thế trận chủ động và không bị cuốn theo cách chơi của đối thủ. Các hậu vệ và tiền vệ bình tĩnh hóa giải đầy hiệu quả các đợt lên bóng của Malaysia. Khi phía sau là một Lê Giang Patrik bắt rất chắc tay và thể hiện phong độ tuyệt vời, tuyến phòng ngự càng tự tin và an tâm hơn khi nào hết.
Thứ bóng đá thứ bóng đá "xù xì", gai góc ấy tuy không được lòng người hâm mộ nhưng lại là điều cần thiết để ĐT Việt Nam có được chiến thắng. Cũng chính điều đó đã giúp cho thủ môn đang bắt cho Công an TP.HCM có thêm trận thứ tư giữ sạch mành lưới kể từ đầu giải. Nên nhớ rằng dưới bàn tay huấn luyện của HLV Kim Sang-sik, các ĐT Việt Nam đã trải qua 22 trận bất bại với 19 trận thắng và 3 hòa, chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Rõ ràng lúc này, đánh bại được ĐT Việt Nam là một điều gì đó quá khó. Không phải lúc nào cũng thi đấu vượt trội, chơi áp đảo hoàn toàn, ngay cả bị đặt vào một thế trận bị dồn ép, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn tìm được lối đi đến chiến thắng, biết cách tung ra đòn kết liễu vào những thời điểm chính xác khiến đối thủ không thể gượng dậy nổi. Sự lì lợm đã trở thành một phần "ADN chiến thắng" không thể tách rời của tập thể này.
Sự linh hoạt chiến thuật và những pha triển khai bóng tốc độ trở lại
Ở trận bán kết lượt đi, mặc dù phải đá phòng ngự nhiều hơn thường lệ, lùi sâu hơn, thế nhưng mỗi khi có bóng, thế trận tấn công lại được triển khai rất nhanh với đầy đủ nhân sự cho mặt trận tấn công. Không giống như trước đây, các pha phản công nhanh của ĐT Việt Nam thường có khá ít người và chờ đợi nhiều vào những tình huống tỏa sáng của các cá nhân ở tuyến trên thì giờ luôn có đủ người để thực hiện các pha phối
Xuân Son vẫn là con át chủ bài trên hàng công, là nhân tố khiến hàng phòng ngự của Malaysia không thể dâng cao nhờ lối chơi mạnh mẽ, tốc độ, khả năng làm tường tốt và dứt điểm rất đa dạng. Mỗi một sơ hở của hàng phòng ngự đối thủ đều có thể giúp tiền đạo nhập tịch này lập công. Malaysia chắc chắn hiểu rất rõ điều đó bởi chỉ trong một lần hiếm hoi các hậu vệ để Xuân Son có thời cơ, lưới của họ đã phải rung lên sau pha đánh đầu cực kỳ dũng mãnh của tiền đạo này
Trận lượt về diễn ra vào tối nay, kịch bản có thể cũng không thay đổi quá nhiều. Xuân Son vẫn sẽ sắm vai tiền đạo mũi nhọn của ĐT Việt Nam và vẫn là đích đến cho những đường chuyền cuối cùng. ĐT Malaysia cũng không có sự lựa chọn nào khác là buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng khi để thua 0-2 ở trận lượt đi. Việc họ phải tấn công hết mình đồng nghĩa với những khoảng trống và sự lỏng lẻo trong phòng ngự sẽ xuất hiện. Đó là cơ hội cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thể tận dụng.
Cái nguy hiểm mà Malaysia phải đối mặt không chỉ là phong độ cao của các cầu thủ Việt Nam mà còn là mặt sân. Ở trận lượt đi, việc phải chơi trên mặt sân quá tệ đã khiến khả năng phối hợp bóng sệt và tấn công của ĐT Việt Nam bị giảm sự hiệu quả đi đáng kể. Lần này, được trở lại sân đấu quen thuộc, trên một mặt cỏ chất lượng hơn rất nhiều, sự biến hóa và sắc nét sẽ trở lại trong lối chơi của đội bóng áo đỏ.
Không chỉ có Xuân Son, nhưng vệ tinh xung quanh anh như Đình Bắc, Tài Lộc, Hoàng Đức hay Hoàng Hên, Quang Hải cũng sẽ có cơ hội để thể hiện những phẩm chất tuyệt vời của mình. Trên một mặt sân đẹp và tâm lý hoàn toàn thoải mái, cách chơi của ĐT Việt Nam sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Ngay cả khi phải đá phòng ngự phản công, thì đó chắc chắn cũng sẽ là những pha phản đòn sắc bén hơn hẳn so với trận lượt đi. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một chiến thắng nữa của ĐT Việt Nam trước một Malaysia đang hoang mang và bế tắc trong việc tìm ra đường dẫn tới khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik. Lưới đã được ĐT Việt Nam giăng sẵn và chỉ còn chờ con mồi đi vào để kết liễu mà thôi.
Trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 tối nay (19/8) trên sân vận động Mỹ Đình.
Ở trận lượt về bán kết 1 ASEAN Championship 2026 diễn ra tối 18/8, mặc dù phải chơi trên sân Rajamangala của Thái Lan nhưng đội bóng bị đánh giá yếu hơn là ĐT Singapore đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đây là lần đầu tiên sau gần 17 năm, Thái Lan mới lại để thua trước Singapore trên sân nhà. Tuy nhiên kết quả này vẫn không đủ giúp đội bóng đảo quốc sư tử lật ngược thế cờ. Chiếc vé vào chung kết vẫn thuộc về ĐT Thái Lan nhờ chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi, thắng 4-3 chung cuộc sau 2 lượt trận.








Bình luận của bạn