U23 Việt Nam khởi đầu chậm chạp, nhiều điều đáng lo

Lói chơi chưa sáng tạo và khả năng tận dụng cơ hội kém của hàng công là vấn đề lớn của U23 Việt Nam - Ảnh: thethao247

U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Bất ngờ tiếp theo

U23 Việt Nam bắt đầu chuyến săn vàng tại xứ Vạn đảo

ĐT Việt Nam thua đậm Malaysia, HLV Kim Sang-sik có sai lầm?

ĐT Việt Nam chia tay 2 cầu thủ đầu tiên, chờ Công Phượng bình phục

Hai trận đấu của vòng bảng đã trôi qua, U23 Việt Nam thắng cả hai trận (thắng U23 Lào 3-0, thắng U23 Campuchia 2-1) và chính thức giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng. Về kết quả, đó là điều đáng vui mừng. Nhưng về cách mà đội bóng của ông Kim đạt được thành tích ấy lại chẳng quá ấn tượng. Được đánh giá cao hơn hẳn, có dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, toàn sao số đắt giá, tuy nhiên như thế không đồng nghĩa với việc sẽ tạo nên một tập thể xuất sắc.

Điều này được thể hiện rõ nét ở cả hai trận đấu với Lào và Campuchia. U23 Việt Nam làm chủ thế trận, cầm bóng vượt trội, tấn công liên tục nhưng đường nét không rõ ràng, nhất là ở những tình huống chuyền bóng cuối cùng mở ra cơ hội cũng như khâu dứt điểm. So với Lào và Campuchia, rõ ràng những cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam như Văn Khang, Quốc Việt, Viktor Lê hay Văn Trường, Công Phương xuất sắc và nhiều kinh nghiệm quốc tế hơn hẳn. Thế nhưng giữa họ gần như lại chưa tạo được một sợi dây liên kết để tạo nên bàn thắng.

Ở hai trận đấu này, có thể thấy U23 Việt Nam tấn công nhiều nhưng các tình huống phối hợp cuối cùng lại tỏ ra rất thiếu chính xác, đặc biệt là ở những tình huống chuyền vào từ hai biên. Trong khi các đường chuyền sệt chưa có đủ sự sắc bén và chính xác thì những đường tạt bổng cũng không có được điểm rơi chuẩn cho các tiền đạo ở bên trong và khá dễ để hậu vệ đội bạn cản phá.

3/5 bàn thắng của U23 Việt Nam đến từ bộ đôi trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh - Ảnh: VFF

3/5 bàn thắng của U23 Việt Nam đến từ bộ đôi trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh - Ảnh: VFF

U23 Việt Nam có 3 bàn thắng từ các tình huống đánh đầu nhưng chỉ có 1 trong số đó do tiền đạo thực hiện trong một tình huống lên bóng tấn công. 2 bàn thắng còn lại đều từ các pha dàn xếp đá phạt góc và được thực hiện bởi các trung vệ (Hiểu Minh và Lý Đức). Rõ ràng so về số pha tạt bóng mỗi trận (ở những tình huống bóng sống) và số bàn thắng ghi được là không hề tương xứng, nhưng đó lại là bài tấn công được các học trò của HLV Kim Sang-sik thực hiện khá nhiều ở hai trận đấu vừa qua.

Một vấn đề có thể dễ dàng nhận thấy nữa đó là hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ tấn công. Trong 5 bàn thắng được ghi, có tới 3 bàn được thực hiện bởi bộ đôi trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức. Các cầu thủ tấn công được đánh giá rất cao khác cũng chỉ có mỗi tiền đạo Đình Bắc đã lập công, bàn còn lại do cầu thủ chạy cánh Văn Khang thực hiện. Không phải U23 Việt Nam không có cơ hội, thậm chí còn có nhiều nhưng các chân sút rõ ràng đã dứt điểm rất kém.

Hàng công của U23 Việt Nam mới chỉ có một mình Đình Bắc ghi dấu ấn - Ảnh: VFF

Hàng công của U23 Việt Nam mới chỉ có một mình Đình Bắc ghi dấu ấn - Ảnh: VFF

Trong khi đó, tiền đạo được kỳ vọng nhiều là Quốc Việt vẫn chưa thể “nổ súng” và tình huống đáng chú ý nhất của anh chỉ là cú đánh đầu đập cột dọc ở trận đấu với Campuchia. Viktor Le, cầu thủ Việt kiều đang tỏa sáng tại V.League cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa tạo được dấu ấn đáng kể nào khi được xếp đá tiền đạo.

Vẫn còn đó sự vội vàng, thiếu quyết đoán và thiếu chính xác cũng như khả năng chạy chỗ săn cơ hội chưa tốt của các chân sút áo đỏ. Vấn đề này dễ dàng nhận thấy nhưng lại là bài toàn không dễ giải với HLV Kim Sang-sik.

Được kỳ vọng nhiều nhưng Viktor Lê lại đang gây thất vọng - Ảnh: VFF

Được kỳ vọng nhiều nhưng Viktor Lê lại đang gây thất vọng - Ảnh: VFF

Tấn công chưa tốt, hàng thủ cũng để lộ một số vấn đề như chưa ăn ý, bọc lót cho nhau tốt và cũng chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các tiền vệ phòng ngự trong tình huống đội bạn phản công hoặc dàn xếp tấn công nhanh. Ở trận gặp Lào, điểm yếu này không được bộc lộ do đội bạn quá yếu. Tuy nhiên trận gặp Campuchia, khá nhiều lần hàng thủ áo đỏ để đội bạn có cơ hội tấn công tới sát khung thành của thủ môn Trung Kiên và thực hiện các pha dứt điểm nguy hiểm. Trung Kiên đã có một lần bất lực đứng nhìn đội bạn phối hợp ở khu vực 5m, may mà một hậu vệ kịp thời về can thiệp và cũng một lần phải vào lưới nhặt bóng trong tình huống cầu thủ đội bạn bật cao đánh đầu dễ dàng ở cự ly gần. Đáng chú ý là trung vệ Hiểu Minh, cầu thủ xuất sắc nhất trận ra quân lại là người mắc khá nhiều lỗi để các mũi tấn công của Campuchia gây sóng gió trước vòng cấm địa U23 Việt Nam.

Chuyền bóng hỏng quá nhiều cũng là vấn đề được bộc lộ trong trận đấu với Campuchia. Những cầu thủ như Hiểu Minh, Phi Hoàng, Anh Quân cũng thường xuyên chuyền hỏng dù không bị đối phương gây áp lực. Thậm chí Văn Trường hay Công Phương cũng thường xuyên có các tình huống chuyền hỏng hoặc khống chế hỏng để đội bạn cướp được bóng và phản công. Đây là điều mà HLV Kim Sang-sik cần chỉnh sửa ngay bởi vào đến vòng bán kết, mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá rất đắt.

Hàng tiền vệ đang chơi khá sáng tạo - Ảnh: VFF

Hàng tiền vệ đang chơi khá sáng tạo - Ảnh: VFF

Siết lại hàng thủ, HLV Kim Sang-sik cũng sẽ còn phải tìm ra phương án mở khóa cho hàng tiền vệ đang chơi khá thiếu sáng tạo. Ở hai trận đấu đã qua, các tiền vệ của U23 Việt Nam đều chưa thể hiện được 100% năng lực của chính mình. Khi bị đội bạn vây ráp và đá chặt, những Văn Khang, Công Phương, Xuất Bắc hay cả Thái Sơn, Văn Trường gần như không có nhiều những pha phối hợp để phá thế và mở ra cơ hội cho các mũi tấn công. Sự kém sáng tạo ấy cũng là một trong những lý do U23 Việt Nam không có được những chiến thắng đậm dù đối thủ rất yếu.

Ở vòng bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Philippines, một đội bóng không đơn giản với lối đá mạnh mẽ, giàu thể lực và chơi hiện đại theo phong cách châu Âu. Đó sẽ là thách thực không hề nhỏ với các học trò HLV Kim Sang-sik. Nếu cứ chơi như hai trận vừa qua, sẽ rất khó để có thể đảm bảo chắc chắn cho một chiến thắng.

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe