V.League và sức mạnh từ khu kỹ thuật các đội bóng

HLV Phan Như Thuật vẫn còn quá non nớt khi so với những đàn anh trên băng ghế huấn luyện như Vũ Hồng Việt hay Lê Huỳnh Đức

HAGL thay máu, quyết làm lại từ đầu

SLNA: Sức trẻ và…chín ép?

HAGL, SLNA lo dần về khả năng rớt hạng

Khi đội bóng thực dụng và khán giả…thực tế

Đông Á Thanh Hóa là đội bóng bất bại sau 6 vòng đấu V.League 2023-2024. Nhưng đến vòng đấu thứ 7 trên sân Gò Đậu, đội bóng của huấn luyện viên Velizar Popov đã phải “phơi áo” trước đội chủ nhà Bình Dương của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức dù nắm thế trận trong suốt hiệp 1 và phần lớn hiệp 2 của trận đấu. Chìa khóa của trận đấu nằm ở chỗ, theo lời ông Lê Huỳnh Đức là: chúng tôi nhận thấy đội khách chơi phá sức từ đầu nên lùi về phòng thủ chắc chắn và chờ cơ hội để kết liễu đối thủ khi có cơ hội và chúng tôi đã thành công! Kết quả 1-0 nghiêng về đội chủ nhà giúp Bình Dương tiếp tục vững vàng ở top đầu, còn Đông Á Thanh Hóa tụt xuống vị trí thứ 5 và đã lần đầu “biết thua” ở V.League mùa này.

Trước đó, trận đấu ở vòng 3 V.League trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội (3-1), huấn luyện viên trưởng đội chủ sân Lạch Tray, ông Chu Đình Nghiêm không mấy khó khăn để “đọc” ra cách đội khách triển khai đội hình, trong đó cho tiền vệ ngoại Geovane Magno chơi lùi sâu để làm bóng. Ông Nghiêm hiểu rằng, chỉ cần “bắt chết” ngòi nổ đáng sợ này, mọi việc sẽ tuân theo ý muốn của đội quân đất cảng. Tất nhiên còn nhiều lý do khác khiến trận ra quân của ông thầy người Hàn, Gong Oh-kyun thất bại nặng nề. Nhưng điều chắc chắn là nhờ sự chủ động trên băng ghế chỉ đạo, nhờ sự tuân thủ nghiêm túc chiến thuật, đội bóng đất cảng đã thu về 3 điểm trọn vẹn trước nhà đương kim vô địch với một ông thầy giỏi nhưng chưa hiểu được sự khắc nghiệt của V.League.

Hai trận đấu gần đây gặp Quảng Nam (vòng 4) trên sân Vinh hay gặp TP.HCM (vòng 7) trên sân Thống Nhất của đội bóng trẻ SLNA của huấn luyện viên trẻ Phan Như Thuật cũng để lại nhiều dấu ấn chiến thuật đáng nói về sự “bắt bài” cao tay của đối thủ. Hãy nhớ lời ông Philippe Troussier, huấn luyện viên trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam rằng, các cầu thủ ở V.League chỉ thi đấu tốt ở cường độ cao trong vòng 60 phút, còn lại là…lai rai chậm đưa bóng vào cuộc, đi bộ, nằm sân để kéo trận đấu đến hết giờ! Điều đó đúng với cả các cầu thủ lão luyện, lẫn các đàn em trẻ, trong đó có các cầu thủ SLNA.

HLV Phan Như Thuật (trái) sẽ còn cần làm rất nhiều để vực dậy SLNA - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

HLV Phan Như Thuật (trái) sẽ còn cần làm rất nhiều để vực dậy SLNA - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Hiểu được điều đó nên phải tới hiệp 2, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn mới tung cầu thủ ngoại Yago Goncalves đầy sức mạnh càn lướt vào sân và ngay lập tức ghi bàn rút ngắn tỷ số 3-4 cho đội khách. Đến cuối trận, một lần nữa trung vệ Eze lại sút thắng Văn Việt từ khoảng cách gần, gỡ hòa 4-4 trước sự bất lực do xuống sức của cả cầu thủ ngoại lẫn nội của chủ nhà SLNA.

Mới đây, trên sân Thống Nhất, cuối hiệp 1 trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp SLNA, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cũng rút một nội binh ra và thay bằng ngoại binh Ntep, nhằm tận dụng sự xuống sức của dàn trẻ SLNA nhưng không thành công. Sau đó ông thầy này lại tung nốt ngoại binh còn lại là Timite để tạo áp lực tối đa lên đội khách. Dù họ không thể ghi bàn nhưng chính áp lực đó đã khiến cầu thủ trẻ Văn Huy mắc sai lầm nghiêm trọng để đội chủ nhà được “biếu không” bàn thắng và 3 điểm quý như vàng…

Kinh nghiệm đang giúp HLV Lê Huỳnh Đức thành công ở B.Bình Dương - Ảnh: Báo Bình Dương

Kinh nghiệm đang giúp HLV Lê Huỳnh Đức thành công ở B.Bình Dương - Ảnh: Báo Bình Dương

Để thấy, ở V.League, việc các huấn luyện viên nội như Huỳnh Đức, Chu Đình Nghiêm biết cách “bắt bài” và khắc chế các ông thày ngoại như Popov, Gong Oh-kyun là “chuyện thường ngày” và đừng bao giờ nói là thầy nội kém hơn thầy ngoại trong cuộc chiến cam go này. Tương tự, với kinh nghiệm của mình, Văn Sỹ Sơn hay Phùng Thanh Phương luôn dễ dàng biết cách “nắm thóp” Như Thuật để tạo lợi thế cho đội nhà, như câu chuyện vừa nói ở trên.

Tất nhiên, ở đây cũng cần nói đến câu chuyện “lực bất tòng tâm”, biết đó mà không thể làm gì được. Huấn luyện viên Như Thuật và các trợ lý thừa biết năng lực và sự tận tâm, tận hiến của dàn trẻ SLNA, những người phần lớn đang chơi ở các đội U, vì điều kiện thực tế nên phải đưa vội lên đội 1 sau khi một loạt đàn anh kinh nghiệm chuyển đi đội khác. Những Bá Quyền, Văn Lương, Văn Bách, Nam Hải…vừa chơi ở Vòng chung kết U21 quốc gia nay khoác áo đội 1 chơi V.League nếu không nói là “chín ép” thì cũng vội, thời gian làm quen sân chơi lớn quá ít. Thủ môn Văn Việt dù chơi tốt, thì cũng chỉ mới bắt chính ở cuối mùa trước, nay đã đeo băng đội trưởng, là điều không hề thấy ở đội bóng xứ Nghệ từ ngày thành lập đến nay?

Lực lượng của SLNA không thể so bì với Thép Xanh Nam Định hay nhiều đội bóng khác ở V.League cả về chất lẫn kinh nghiệm - Ảnh: Vietnamnet

Lực lượng của SLNA không thể so bì với Thép Xanh Nam Định hay nhiều đội bóng khác ở V.League cả về chất lẫn kinh nghiệm - Ảnh: Vietnamnet

 

Và với cách luyện tập, thi đấu ở các đội trẻ, lứa trẻ, nay lên chơi V.League sẽ cực khó để đua tranh với các đàn anh, với ngoại binh dày dạn. Ở mùa bóng này, SLNA đã để thủng lưới về cuối trận rất đáng nhớ trong các trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam và mới đây trước TP.HCM, đều có chung một nguyen nhân là xuống sức, không thể theo kịp diễn biến trận đấu ở ít nhất 15 phút cuối. Điều này thì dù biết, ông Như Thuật cũng rất khó để khắc phục khi lực lượng chỉ có thế và đến thế, nên việc bị đối thủ “bắt bài” là điều sớm muộn sẽ diễn ra…

Sức mạnh của một đội bóng đến từ lực lượng dồi dào, đá chính không quá cách biệt với dự bị, ngoại binh giỏi; từ sức mạnh cổ vũ trên khán đài; từ chế độ khen thưởng thỏa đáng và khích lệ tối đa và tất yếu là sức mạnh trong khu kỹ thuật. Hội đủ các điều kiện đó, việc Bình Dương, Nam Định…đang chơi thăng hoa, hiệu quả, trong khi Hoàng Anh Gia Lai, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bề bộn gian khó…là “quy luật muôn đời” của bóng đá chuyên nghiệp.

Nét hay, nét trội hấp dẫn của bóng đá hiện ra trong từng đường bóng trên sân, từng pha phối hợp, ghi bàn tuyệt vời của các ngôi sao là điều dễ nhận ra. Nhưng đừng quên, bóng đá còn có cái tài, cái hay từ khu kỹ thuật, như câu chuyện của Lê Huỳnh Đức hay Chu Đình Nghiêm và nhiều huấn luyện viên giỏi khác, trong mỗi trận đấu, trong việc định hình lối chơi, tạo thế trận, bắt bài, khắc chế đối thủ… để giành kết quả tốt nhất cho đội nhà. Điều thú vị, sâu xa, tài tình của bóng đá và những người làm bóng đá chính là chỗ đó.

 

Hoa Bùi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe