Hà Nội thật lạ ngày mùng 1 Tết Bính Thân

Hà Nội bình yên trong nắng ấm mùa xuân

Giải mã lợi ích sức khỏe của 10 loại trái cây ngày Tết

Tận dụng thịt gà luộc ngày Tết nấu súp siêu ngon

10 câu nói ý nghĩa cho ngày đầu năm

10 món ăn nhất định sẽ mang lại may mắn trong năm mới

Bí quyết giúp phụ nữ giữ sức khỏe, tránh mệt mỏi ngày Tết

Hà Nội có lẽ bình yên nhất là ngày mùng 1 Tết, khi người người nhà nhà đã về quê ăn Tết hết cả, các hàng quán thì đóng cửa im lìm. Trên phố, các vỉa hè không còn nhốn nháo, cũng chẳng còn chật chội không có chỗ đi lại như mọi khi. Dưới lòng đường, vài chiếc xe máy nhởn nhơ đi dạo, ngắm phố phường. Vài người già thảnh thơi đạp xe thật chậm trên đường, như tận hưởng chút bình yên của Hà Nội xưa, như muốn níu kéo cái không khí yên an này ở lại mãi... 

Nơi phố cổ, một vài hàng quán vẫn mở cửa đón khách. Xôi Yến, bún phở, quán cà phê... đủ cả nhưng chẳng ai mời hàng, chèo kéo khách như ngày thường nữa. Người ta mở hàng như là muốn giữ cái nếp buôn bán xưa nay, cũng là muốn tụ họp dăm ba người khách, hàn huyên đôi ba câu chuyện đầu năm mới. 

Vài hình ảnh lưu lại những bình yên của Hà Nội ngày Tết.

Cụ già thong dong đạp xe trên phố vắng

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có lẽ chưa khi nào vắng như hôm nay

Ngã tư Thuốc Bắc - Hàng Đồng thật vắng vẻ, bình yên

Đường Điện Biên Phủ ngày Tết

Các quán cà phê vẫn đông nhưng không ồn ào, náo nhiệt như ngày thường

Bún ốc, phở bò, bánh mì vẫn bán hàng phục vụ khách như ngày thường

Cây nêu được dựng giữa phố Hàng Lược - lưu giữ nét truyền thống xưa của dân tộc.


Vân An H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bạn đọc viết