Án chung thân cho cô giáo trẻ giấu ma túy vào cuốn truyện tranh

Tang vật của vụ án

Nữ quái buôn ma túy trót lọt nhờ... truyện tranh

Giấu ma tuý trong túi lì xì ngang nhiên lượn phố

Giấu ma tuý "đá" trong... quần lót

Tử vong vì “giấu” ma túy trong âm đạo

Sáng nay (7/5), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt mức án tù chung thân về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Triwenning Puji Astuli (quốc tịch Indonesia).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h30 ngày 12/9/2014, Đội CSĐT tội phạm về Ma túy Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bông (TP.Hà Nội) đã phát hiện đối tượng Triwenning Puji Astuli (SN 1988) tại Khách sạn Royal Palace tàng trữ 4,929kg heroin trong 6 cuốn truyện tranh.

Astuti quốc tịch Indonesia, làm nghề trông trẻ. Tháng 5/2014, thông qua một người bạn tên Novi, Triwening Puji Astuli quen với một người đàn ông tên là Staenly (chưa rõ lai lịch). Staenly thuê Astuli vận chuyển ma túy đi các nước, mỗi chuyến đi từ 5 - 6 ngày. Astuti được nhận 2.000 USD cho chi phí mua vé máy bay, khách sạn, ăn uống và đi lại. Khi vận chuyển hàng xong và quay về Indonesia, Astuli sẽ được Staenly trả thù lao là 250 USD.

Đối tượng Triwenning Puji Astuli tại tòa

Cuối tháng 8/2014, Staenly giao cho Astuli sang Malaysia nhận ma túy để mang về Hà Nội, đồng thời nhắn code vé máy bay để cô gái này bay sang Malaysia. Sau khi nhận 6 cuốn truyện tranh (giấu ma túy ở trong), Astuli được hai người đàn ông da đen đưa vé máy bay và tiền tiêu trong quá trình lưu trú ở Hà Nội.

Tuy nhiên, trong khi cô gái này này chờ từ 31/8 - 12/9/2014 vẫn chưa có người nhận hàng thì bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ chất bột màu nâu vàng được giấu trong truyện tranh do Astuli vận chuyển là heroin, có khối lượng gần 4,929kg.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện, trước đó Astuli đã 3 lần vận chuyển trót lọt hàng cho Staenly đến Trung Quốc. Cũng theo lời khai của cô gái này, mỗi khi đi đến nước nào thì Staenly đều giao cho một sim mã vùng điện thoại nước đó để tiện giao dịch. Toàn bộ lộ trình của Astuli đều phải theo chỉ đạo của Staenly.

Việc đối tượng Triwenning Puji Astuli vận chuyển ma túy giấu trong truyện tranh là một thủ đoạn mới, hết sức tinh vi. Với thủ đoạn ép heroin vào ruột quyển sách, sau đó bọc một lớp giấy bạc và chì bên ngoài, máy soi chiếu an ninh không thể phát hiện. Tuy nhiên, mỗi quyển truyện tranh mà ép 0,8kg heroin - quá nặng so với trọng lượng một quyển truyện nên đã bị lực lượng chức năng nghi ngờ.

Thanh Hà H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn