Bà Sophie Delaunay, Giám đốc điều hành của Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MFS) và các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động ở Tây Phi cho biết: “Viện trợ quốc tế đang được triển khai là quá chậm so với tốc độ phát triển của cuộc khủng hoảng”. Các chuyên gia y tế ở Tây Phi cũng đồng ý rằng sự hỗ trợ này hoàn toàn không đủ để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh chết người Ebola.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đã cam kết hơn 1 tỷ USD cho việc xây dựng các bệnh viện cấp cứu, phát triển các loại thuốc, vaccine chống Ebola, vật tư y tế và đào tạo cho các nhân viên y tế ở Liberia. Ngân hàng Thế giới đã huy động được nguồn viện trợ 400 triệu USD cho Tây Phi. Vương quốc Anh đang xây dựng các Trung tâm điều trị tại Sierra Leone và nhiều quốc gia khác đang gửi nhân viên cứu trợ, các nguồn viện trợ đến các quốc gia bị ảnh hưởng vì Ebola.
Phát biểu với giới truyền thông, bà Sophie cho biết: “Thật trớ trêu thay khi chúng ta biết cần làm những gì để cách ly người nhiễm Ebola nhưng chúng ta lại không có khả năng và phương tiện, không thể làm điều đó một cách nhanh chóng”.
Sự chậm trễ này sẽ làm cho số người chết tăng lên từng ngày. Ông Steve Monroe, Phó Giám đốc các bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) nói rằng: “Nguồn viện trợ quốc tế thiếu và chậm đã thực sự trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo”.
Bình luận của bạn