MC Trấn Thành: "Tôi là một đứa ngông..."

Diễn viên Trung Dũng: Sức khỏe là trên hết

Diễn viên Ngọc Lan: “Tuổi càng lớn sự chín chắn càng đầy”

Diễn viên Y Phụng: “Biết đủ là đủ"

Diễn viên Thanh Trúc: “Phụ nữ không nên mạnh mẽ quá”

Diễn viên Hiền Mai: Cứng cỏi để đối chọi cùng số phận

Có quá nhiều chương trình, liveshow diễn ra trong thời gian này, anh có nghĩ rằng liveshow của mình rơi vào thời điểm không thuận lợi không?

Rất rất không thuận lợi ấy chứ. Thậm chí tôi thấy mình dại khi làm show vào thời điểm này. Ngay trước tôi và sau tôi là liveshow anh Hoài Linh, liveshow anh Hồng Tơ, rồi liveshow Thanh Thảo, rồi tiếp nữa là Đan Trường… Nhưng thôi, đã quyết định làm thì cứ làm và làm cho thật tốt thôi. Thật ra ý định thực hiện liveshow này tôi đã có từ năm ngoái, nhưng lúc đó tôi thấy mình cần phải có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ, từ việc phải “né” những chương trình mà mình dẫn dắt đến phải chuẩn bị khâu kịch bản. Toàn bộ tiết mục, tiểu phẩm đều hoàn toàn mới đâu phải là chuyện dễ. Việc tập hợp các ngôi sao vào cùng một lúc, nhất là thời điểm ai cũng bận rộn như thế này là cả một vấn đề, vậy mà các nghệ sĩ tôi mời tất cả đều đồng ý tham gia cùng tôi.


Trong liveshow này, anh sẽ là một MC, ca sĩ hay diễn viên?

Tôi thể hiện tất cả các vai trò đó. Đây là một cột mốc của tôi, nên tôi sẽ làm thật chỉn chu, nhưng cụ thể như thế nào, ai hát và diễn với ai thì xin cho tôi được giữ kín cho đến phút cuối. Muốn biết, hãy đến xem chương trình.

Anh có nói phải “lố” mới là Trấn Thành, đó là “lố” về biểu đạt cảm xúc chứ không phải lố lăng, nhưng nhiều người nói anh còn ngông nữa?

Đúng rồi, tôi là một đứa ngông, nhưng ngông không phải là không xem ai ra gì. Tôi cũng không tự nhận mình thế này thế kia, hay bình phẩm người này người kia. Cái ngông của tôi chỉ là sự tự tin, tự hào về những gì tôi làm được. Tôi thấy người Việt mình nhiều khi buồn cười lắm, người ta khen “em đẹp lắm” thì sẽ bảo là “ôi đâu có đâu anh”, để chi vậy? Rồi khi người ta chê xấu thì lại bảo “sao anh nói kỳ thế”. Tôi nghĩ mình có gì cứ nhận nấy. Mình sai mình rút kinh nghiệm, mình đúng, mình làm được thì có quyền tự hào. Đó, ngông của tôi đó.



Vậy còn vụ “tâm thư” đáp trả MC đàn chị thì sao, đó cũng là một lần ngông hay đơn giản chỉ là sự thẳng thắn?

Tôi cho rằng cách tôi đáp trả đó không sai, tôi chỉ nói lên chính kiến của mình, và ai nói chưa đúng về tôi thì tôi sẽ nói lại cho họ hiểu. Tôi cũng không dùng lời lẽ dung tục, tôi viết với lời lẽ lịch sự đàng hoàng. Một nghệ sĩ không phải là thánh nhân, họ có cảm xúc và họ được quyền mở giải thích những điều không đúng về mình. Ít nhất, lời giải thích hay sự thanh minh của tôi sẽ giúp cho những ai không xem chương trình hiểu được toàn bộ câu chuyện đã diễn ra. Tuy nhiên, tôi thừa nhận mình sai ở chỗ tôi lỡ mang đều đó lên trang cá nhân. Thật sự đó lúc đó tôi hơi bức xúc vì một người khá thân với mình lại nói về mình như thế, nhưng dẫu sao thì mang nhau ra chốn công cộng như thế là không nên. Tôi coi đó là phút nông nổi của tuổi trẻ, là bài học để sau này tôi biết kiềm chế hơn.

Sau bài học này tôi cũng nhận ra một bài học khác, đó là lời giải thích luôn luôn là thừa. Với khán giả yêu thích mình, mình không cần thanh minh còn đối với khán giả ghét mình, một lời giải thích không bao giờ là đủ.

Trước đây anh từng đề cập đến một chuyến du học nhưng vẫn chưa thấy, vì sao thế?

Để bỏ thời gian dài đi học thì trước hết phải có tài chính ổn định, có những sản phẩm sẵn để kiếm tiền trong thời gian đó. Tôi chưa có những điều đó. Bù lại, giờ tôi tìm tòi học mỗi ngày ở những người xung quanh, đó là những người bạn ăn nói tốt, kiến thức sâu. Mỗi một cuộc nói chuyện với họ mình nảy ra một ý, nên vô tình mình vừa chơi vừa học. Ngoài ra, có nhiều chuyện mà đối với người khác nó sẽ trôi qua, còn tôi thì ghi nhớ, đến khi cần ý tưởng tôi lại lấy ra xài. Tôi cũng học mỗi ngày ở các bậc đàn anh đàn chị trong nghề, như về ngôn từ Nam Bộ thì có anh Trung Dân, tư duy hài hay nhấn nhá thì có Việt Anh, rồi anh Lê Hoàng…

Tính đến nay, thất bại trong đời mà anh nhớ nhất là gì?

Là vụ “tâm thư” đó. Nhưng rồi tôi nghĩ hãy để thời gian chứng minh tất cả. Tôi nhận ra một điều là sau tất cả những lỗi lầm đã có, nếu không quá đáng thì khán giả sẽ bỏ qua và trở lại yêu thương mình nếu mình mang đến một sản phẩm chất lượng. Tôi chữa sai bằng cách cung cấp cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật chất lượng.

Cảm ơn Trấn Thành và chúc bạn thành công.

vanhuong
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Trò chuyện