Ca sĩ, diễn viên Maya: Tôi chuộng phong cách... sexy

Ca sĩ Cẩm Ly: Vào đẻ bé thứ hai, khóc cho bé thứ nhất

Ca sĩ Phương Thảo: "Tôi chỉ cần sống với người mình yêu là đủ"!

Ca sĩ Thu Thủy: Nếu không đổi mới sẽ bị đào thải

Ca sĩ Thu Phương: Trân trọng hơn những gì mình đang có

Từ “vịt con xấu xí” với giọng hát từng bị đánh giá là “nhàn nhạt, non nớt”, sau một cuộc thay đổi ngoạn mục đã biến thành “Thiên nga xinh đẹp” cùng giọng hát mượt mà, truyền cảm... đây quả là một hành trình phấn đấu không mệt mỏi của cô gái gốc Hà Thành Maya. Health+ đã có cuộc trò chuyện thú vị với Maya về hành trình chinh phục vinh quang trong làng nhạc Việt của cô.

Photo: Lê Thiện Viễn


“Hãy nắm lấy những cơ hội tốt khi còn có thể”

Thực sự phải gọi là một cuộc “lột xác” khi Maya không chỉ xinh đẹp, gợi cảm hơn mà còn trau dồi cho giọng hát của mình trở nên “chất” hơn, có chiều sâu hơn. Xin hỏi, điều gì đã làm nên sự thay đổi ngoạn mục này?

Có lẽ là do quyết định chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp của Maya. Maya nghĩ rằng, không chỉ riêng Maya mà tất cả những bạn trẻ đang theo đuổi con đường giải trí chuyên nghiệp đều chọn Sài Gòn là nơi phát triển sự nghiệp. Công nghệ giải trí ở thành phố này phát triển rất tốt, cùng đó là sự hội tụ nhiều nghệ sỹ cá tính và có trình độ, sự chuyên nghiệp cao… Điều đó sẽ khiến bạn có nhiều cơ hội hơn.

Vùng “đất lành” bao giờ cũng có những cuộc cạnh tranh gay gắt trong nghề. Trước những “cuộc chiến” cam go đó, Maya đã làm gì để luôn chứng tỏ được tài năng và chỗ đứng của mình?

Lĩnh vực nào cũng có người cao kẻ thấp, rồi những thời khắc tỏa sang, huy hoàng của mỗi người. Thế nên, thật khó để làm như không biết có những người đang vượt qua, đang trội hơn mình… Nhưng Maya luôn tâm niệm một điều trong cuộc sống, đó là “Không nên để ý đến việc riêng của người khác, việc mình mình làm”. Bản thân Maya không có tính đố kị hay ganh đua trong nghề, mà muốn dùng năng lực để tiến từng bước một trên con đường mà mình đã chọn.

Thật đáng tiếc là vừa qua Maya đã phải dừng chân sớm ở cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ 2013”. Bạn tiếc nuối điều gì nhất ở cuộc thi này?

Điều Maya cảm thấy tiếc nuối nhiều nhất là khoảng thời gian được gắn bó với chương trình. Maya nghĩ rằng mình chưa thực sự làm hết mình ở cuộc thi, dẫn tới đêm thi bị mất tập trung và nhận về những điểm số không tốt.

Sau khi tham dự LHP Cannes 2013, Maya lại tất bật cho ra mắt MV mới mang tên “Nếu có biết trước”của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Điều tâm đắc nhất của bạn với ca khúc này là gì?

Đây là ca khúc mà anh Hồ Hoài Anh viết riêng cho Maya, vì thế ngoài tâm sức mà một ca sĩ dành cho tác phẩm, tôi còn muốn thể hiện nó một cách nỗ lực nhất, truyền cảm nhất, ký thác tâm sự và cảm xúc của mình vào đó. Ước mong của Maya là làm sao ca khúc này có thể “chạm” tới trái tim công chúng, truyền đi một thông điệp nhẹ nhàng như chính những ca từ của ca khúc này đem lại: Đừng nên nói câu “nếu có biết trước” mà hãy nắm lấy những cơ hội tốt khi còn có thể.

Trong MV, Maya đã quay rất nhiều cảnh thân mật với anh chàng vũ công Kristian Yordanov. Việt Nam cũng có rất nhiều trai đẹp, nhưng tại sao Maya lại sính “ngoại” thế?

Khoảng thời gian bắt tay vào làm sản phẩm này cũng là lúc Maya vừa dừng chân tại “Bước nhảy hoàn vũ”, vì thế Maya và Kris đã có thời gian để hiểu nhau, gắn bó với nhau nhiều hơn. Maya gửi lời mời tới Kris đóng chung clip này cũng là món quà dành riêng cho Kris trước khi anh ấy về nước. Chắc còn lâu nữa Maya mới có thể gặp lại Kris, nên mỗi lần xem lại clip này Maya mong Kris sẽ luôn nhớ tình bạn đẹp giữa chúng tôi.

Sau MV ngọt ngào này, sản phẩm âm nhạc nào sẽ được bạn tiếp tục gửi tới khán giả hâm mộ?

Có thể cho Maya giữ bí mật về sản phẩm tiếp theo của mình được không? Chỉ tiết lộ được rằng thời gian tới Maya sẽ liên tục đem tới những món quà âm nhạc chất lượng và được đầu tư bằng tâm huyết, tình cảm dành cho các khán giả thân yêu của mình.

Ngoài vai trò ca sĩ, Maya cũng được công nhận tài năng khi thử sức với điện ảnh. Sau “Scandal” sẽ là dự án nào tiếp theo?

“Cô dâu đại chiến” phần 2 của đạo diễn Victor Vũ sẽ được ra rạp vào cuối năm nay. Hãy đón xem nhân vật của Maya có gì hấp dẫn không nhé!

Ca sỹ Maya hay diễn viên Maya, bạn thích danh xưng nào hơn?

Maya mong muốn khán giả luôn nhớ đến mình dù với bất cứ vai trò nào, và chỉ gọi mình là Maya mà thôi. Bởi sau này, quý vị khán giả sẽ thấy Maya đóng phim rồi ca hát, hay tham gia một công việc sáng tạo, nghệ thuật nào khác… Với bất cứ việc gì, Maya cũng sẽ cố gắng để cái mình thực sự là một “thương hiệu” về sự nỗ lực và cầu tiến.

Photo: Lê Thiện Viễn

Maya chuộng phong cách…sexy

Là người của công chúng, Maya có bí quyết gì để luôn giữ được vẻ tươi tắn, rạng ngời?

Maya không thức quá khuya và rất chăm chỉ tập luyện thể dục, ngoài ra còn duy trì chế độ ăn uống điều độ và uống nhiều nước hoa quả mỗi ngày.

Các người đẹp hiện nay thường sử dụng công nghệ thẩm mỹ hoặc các loại thực thẩm chức năng để hỗ trợ sức khỏe và vẻ đẹp của mình. Còn Maya thì sao?

Việc chăm sóc sức khỏe bằng các loại thức uống dinh dưỡng cũng đem lại hiệu quả tốt. Maya cũng thường xuyên đi spa để chăm sóc cho làn da được mịn màng hơn.

Quan điểm của Maya về câu nói “đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”?

Maya nghĩ không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi (cười)

Phong cách thời trang nào được Maya hướng đến?

Maya vẫn chuộng phong cách…sexy. Trang phục sexy sẽ giúp phái nữ khoe được nét quyến rũ và đường cong gợi cảm của mình.

Có bao giờ Maya cảm thấy stress và cách để bạn “vượt qua” điều đó là gì?

Rất nhiều lần ấy chứ, nhưng Maya biết cách vượt qua stress rất nhanh, đó là sẽ gọi điện rủ bạn bè đi ăn uống, đi xem phim hoặc đi uống cafe “tám” chuyện. Điều đó sẽ giúp Maya tập trung vào việc khác mà không nghĩ tới sự mệt mỏi nữa.

Nếu nhận được 3 điều ước, Maya sẽ ước gì?

Sức khỏe, may mắn và thành công!

Hình dung của bạn về mình sau 10, 20 năm nữa sẽ thế nào?

Maya sẽ dắt con cái đi chơi, tự tay nấu những bữa cơm ấm cúng bên gia đình nhỏ của mình... chắc chắn là như vậy rồi.

Cảm ơn Maya vì cuộc trò chuyện thú vị này!

anhvan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Trò chuyện