Vệ sỹ Thiên đình “hành” Táo Bảo hiểm y tế (P4)

Táo Bảo hiểm y tế bị vệ sỹ Thiên đình chặn lại (Ảnh minh họa)

Thiên đình "điều trị" Táo Thực phẩm chức năng (P3)

Táo Bác sỹ đòi phong bì Ngọc Hoàng (P2)

Táo Đa cấp bị bắt giữa Thiên đình

Luật BHYT sửa đổi: Nhiều người được miễn viện phí

Mâu thuẫn giữa 2 thông tư: Lợi cho BHYT hay bệnh nhân?

Vesy: Nhà cô kia, ai cho phép đem súc vật vào Thiên đình?

TaoBHYT: Nghe tin ta năm nay được lên Thiên đình chầu, người dân tặng con lừa để khoe với Ngọc Hoàng những “thành tích” của ta trong năm. Ngươi làm gì mà ngoạc mồm ra thế?

Vesy: Cảnh sát giao thông có thể bỏ qua lỗi thả súc vật trên quốc lộ, còn anh không tha cho đâu.

TaoBHYT: Ngươi là gì mà nói oai như cóc cụ vậy?

Vesy: Là vệ sỹ Thiên đình, biết chưa?

TaoBHYT: Thiên đình cũng thuê vệ sỹ kia à?

Vesy: Mấy tay bảo vệ năm trước trông xe lấy giá cao hơn quy định, cá chép các Táo cưỡi lên chầu đem om dưa chén sạch nên Ngọc Hoàng đuổi về quê hết rồi.

TaoBHYT: Ta để con lừa ở đây, nhà ngươi đừng làm thịt nhắm rượu nhé!

Vesy: Lừa thì chả thèm. Thế quý cô là Táo gì mà nom lạ thế?

TaoBHYT: Ta là táo BHYT.

Vesy: Thảo nào cưỡi lừa lên chầu.

TaoBHYT: Cưỡi lừa thì sao? Miễn ta không giống lừa là được.

Vesy: Hơ hơ… Giấy giới thiệu lên chầu của Táo đâu?

TaoBHYT: Đây. Có biết chữ không mà cũng đòi xem.

Vesy: Táo trú tại xã, huyện, tỉnh nào?

TaoBHYT: Xã X, huyện Y, tỉnh Z.

Vesy: Giấy giới thiệu từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh đâu?

TaoBHYT: Sao lằng nhằng thế? Từ tỉnh giới thiệu lên Thiên đình là được rồi.

Vesy: Không được. Đó là quy định.

TaoBHYT: Giấy giới thiệu của tỉnh ghi rõ họ tên ta, ta có CMT đây.

Vesy: CMT này hết hạn sử dụng, không còn giá trị.

TaoBHYT: Mới hết hạn hôm qua, ta chưa kịp đi làm lại. Linh động cho ta vào đi.

Vesy: Quy định là quy định. Đừng lèo nhèo.

TaoBHYT: Này, ta xếp hàng từ 5 giờ sáng để vào chầu, mệt mỏi lắm rồi, đừng hành hạ nhau thế.

Vesy: Táo thông cảm nhé, anh chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.

TaoBHYT: Làm đúng gì, ta thấy Táo Thực phẩm chức năng chen ngang tót vào chầu, nhà ngươi không ngăn lại?

Vesy: Bằng chứng đâu?

TaoBHYT: Này, chính mắt ta nhìn thấy nhà ngươi nhận phong bì để giải quyết cho Táo Thực phẩm chức năng vào chầu sớm đấy.

Vesy: Đừng có vu oan! Có quay được clip không?

TaoBHYT: Ta có phải là Thanh tra của Thiên đình đâu mà có máy quay. Nói vậy để “biết nhau” thôi. Giờ giải quyết cho ta vào chầu chứ bắt quay về xin giấy tờ, đường xá xa xôi, khổ lắm.

Vesy: Không là không.

TaoBHYT: Nhà ngươi học ở đâu cái thói cửa quyền, hách dịch, vô cảm vậy?

"Anh đi khám bảo hiểm từ tờ mờ sáng, xếp hàng đợi dài cổ" 

Vesy: Anh học họ hàng nhà cô đấy. Anh đi khám bảo hiểm từ tờ mờ sáng, xếp hàng đợi dài cổ, đến lượt mình thì bị “hành” bởi một loạt thủ tục nhiêu khê.

TaoBHYT: Thì không phải trả tiền khám bệnh, tiền thuốc, sướng thế còn gì.

Vesy: Khám gì? Hỏi 3 câu rồi ghi đơn thuốc, mà mấy cái loại thuốc của nhà Táo, anh nhịn uống vài cốc nước chè là mua được cả vốc.

TaoBHYT: Đó là quy định rồi. Thuốc rẻ tiền mới đưa vào BHYT nhé! Kêu làm gì. Muốn trình bày thì lên phường.

Vesy: Chả còn hơi đâu mà kêu. Anh chắt bóp lụi cụi đóng tiền BHYT để mong khi ốm đau được cậy nhờ. Ai ngờ…

TaoBHYT: Thôi, đừng “khóc” nữa, giờ quen biết rồi, lần sau đến khám sẽ linh động khám nhanh, thuốc tốt, được chưa?

Vesy: Ờ, tạm được.

TaoBHYT: Giờ cho Táo vào chầu nhé!

Vesy: Đem cả con lừa vào đi.

TaoBHYT: Sao lại thế?

Vesy: Để Ngọc Hoàng còn biết con lừa này người dân tặng Táo.

Tiến Tùng H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Cộng đồng lên tiếng